Chồng "anh hùng" giờ đã đi về đâu?
Trước đây, chàng luôn ăn mặc chỉn chu, thơm phức và tự tin khi hẹn hò, khiến nàng tự hào. Chàng thường chê bai những người ăn mặc xuề xòa, và nàng cũng hùa theo cười. Nhưng khi trở thành vợ, nàng nhận ra sự khác biệt trong cách chàng đối xử. Giờ đây, chàng về nhà thì vứt giày khắp nơi, tháo bỏ từng món đồ, chỉ còn lại chiếc quần đùi, khiến nàng cảm thấy tiếc nuối cho hình ảnh oanh liệt ngày nào.
Chàng vô tư vứt đồ trên đường và bước vào nhà tắm trong trạng thái gần như nude, khiến nàng khó chịu. Dù đã nhắc nhở nhiều lần, chàng vẫn không thay đổi. Khi cần gì, chàng chỉ hỏi một cách trống không như “Nước!” hay “Đói quá, có cơm chưa?”. Nàng phản ứng, nhưng chàng lại nói rằng ở nhà cần thoải mái hơn. Điều này khiến nàng dần cảm thấy chán nản. Trong khi đó, nàng mải nấu một bữa ăn ngon cho chàng, nhưng lại bị cắt tay, máu chảy ra.
Chàng ngồi vào bàn ăn, thấy đồ ăn ngon mắt sáng lên và ăn tới no bụng, nhưng không nói lời nào hay khen vợ. Khi vợ kêu ca, chàng phản biện rằng hành động ăn nhiều đã thể hiện sự ngon miệng. Sau bữa, chàng xoa bụng, ợ to, và có những hành động thô lỗ như nhổ nước bọt hay ngoáy mũi, khiến vợ chán nản. Nàng cố gắng làm đẹp nhưng cũng không nhận được lời khen từ chồng. Dù có cãi nhau, chàng vẫn nhanh chóng vui vẻ trở lại như chưa có chuyện gì xảy ra.
Thái độ của chàng khiến nàng tức giận. Chàng cho rằng về nhà với vợ là nơi thoải mái để xả stress, nhưng nàng chán ngán khi thấy chàng chỉ coi nhà là nơi trút bực dọc. Nàng cũng cần được đối xử lịch sự và ngọt ngào. Dù chàng vẫn yêu thương gia đình, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, nàng không chắc mình sẽ còn kiên nhẫn lâu dài. Một hôm, khi đi chơi ở trung tâm thương mại, nàng thấy một cặp đôi, cô gái làm rớt chiếc khăn.
Chàng trai bên cạnh cúi xuống nhặt đồ cho cô, cô mỉm cười cảm ơn. Hai người nắm tay nhau, cười nói vui vẻ. Nàng đứng đó suy nghĩ, nhận ra mình chưa bao giờ nói cảm ơn chồng, chỉ thường cáu gắt và mặc đồ ngủ cũ. Khi chồng thấy nàng đứng ngơ ngác, anh kéo nàng tránh va chạm với các bé đang chơi. Nàng tỉnh lại, nhìn chồng và bất ngờ mỉm cười nói: "Cảm ơn chồng yêu!" khiến chồng đứng hình vì câu nói lạ lẫm đó.
Chàng lúng túng lắp bắp: “Không có gì… Em là vợ anh mà!” Nàng nắm tay chàng chặt, khiến chàng bất ngờ nhưng nhanh chóng cười tươi, kéo nàng đi. Dù vẫn là chàng và nàng, nhưng cả hai đã có sự thay đổi tinh tế trong suy nghĩ. Nàng thầm nghĩ: “Muốn chồng là gentleman thì vợ phải là lady!” Chàng ngỡ ngàng nhìn vợ và tự nhìn lại chính mình.


Source: https://afamily.vn/chong-oanh-liet-nay-con-dau-2013100409548825.chn